Quyết định của người phụ nữ khi chồng có vợ mới nhưng vẫn giữ lòng tôn trọng vợ cũ.
Hà yêu Quân một cách mãnh liệt, mặc dù biết anh đã có vợ và con gái. Cô không quan tâm đến lời khuyên của người khác và tự tin rằng đàn ông đã trải qua một lần đò là quý giá. Bố mẹ Hà lo lắng cho con gái, đặc biệt là khi bố cô không muốn Hà trở thành vợ hai, phải chịu đựng tiếng xấu. Ông cảnh báo về những rắc rối và đau khổ có thể đến, nhưng Hà vẫn kiên định tin rằng tình yêu của cô sẽ mang lại hạnh phúc. Ngày cưới, Quân đem con gái theo, và trong suốt buổi lễ, Hà cảm thấy buồn khi thấy anh liên tục bế con. Cô đề nghị anh đặt con bé xuống để cùng cắt bánh và rót rượu.
Quân chỉ cười và nói rằng anh có thể bế con, nên không ôm cô dâu trong ảnh cưới. Khi đi đãi khách, con gái đi cùng, có lúc thích thì đi, không thích thì làm mình làm mẩy. Ông bà nội bế bé đi chỗ khác nhưng nó không chịu. Hà muốn bế nhưng con bé hất tay ra, khiến cô cảm thấy hụt hẫng và lo sợ. Đêm tân hôn, mẹ bé bận nên không đến đón con, Hà trằn trọc lo lắng về sự lựa chọn của mình. Quân ôm con ngủ ngon, còn cô dâu thì phải nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Dù đã cưới Hà, Quân vẫn giữ album ảnh cưới cũ, khiến cô cảm thấy ghen tị với vợ cũ. Sau 8 tháng sống chung, Hà đã khóc rất nhiều.
Quân giữ lại một số kỷ vật với vợ cũ, mặc dù Hà khuyên anh nên đốt đi. Anh cho rằng đó là quá khứ không thể quên, dù đau khổ. Hà cảm thấy buồn khi biết Quân dành thời gian cuối tuần cho vợ cũ và con riêng thay vì đi chơi với cô. Khi thấy hình ảnh họ chụp chung trên mạng, Hà không khỏi ghen tuông. Cô tâm sự với mẹ chồng, nhưng bà cho rằng Quân chỉ dành thời gian cho con. Hà vẫn thấy khó chịu vì sự thân mật giữa Quân và vợ cũ. Hôm qua, khi về nhà, Hà phát hiện giày phụ nữ và thấy Quân đang ăn cơm cùng vợ cũ và con riêng trong không khí vui vẻ.
Khi thấy Hà về, Quân vẫn chỉ chăm chú gắp thức ăn cho con riêng mà không gọi cô ngồi chung. Hà tức giận đập mạnh túi xách lên bàn và lớn tiếng đuổi vợ cũ của chồng ra khỏi nhà. Quân đáp lại bằng một cái tát và nói rằng cô mới là người không nên ở lại. Hà cay đắng nhìn chồng, nhưng sau đó cô đã cười lớn, quyết định không khóc vì anh nữa. Cuối cùng, sau bao tổn thương, Hà nhẹ nhàng xách va li ra khỏi nhà. Cô cảm thấy thoải mái khi rời xa người từng yêu thương, chấp nhận thua cuộc để sống an yên hơn, không còn chìm trong đau khổ.
Source: https://afamily.vn/quyet-dinh-cua-nguoi-phu-nu-co-chong-lay-vo-moi-nhung-van-ton-tho-vo-cu-20171217003217136.chn